Câu 1 :
Đoạn trích trên được viết theo thể thơ 6 chữ.
Câu 2 :
Hai hình ảnh trong lời mẹ hát là "cánh cò trắng" và "dải đồng xanh"
Câu 3 :
Thời gian chạy qua tóc mẹ
Một màu trắng đến nôn nao
Lưng mẹ cứ còng dần xuống
Cho con ngày một thêm cao
⇒ Cho chúng ta thấy được sự cực nhọc, vất vả của người mẹ để chăm lo cho đứa con bé bỏng của mình. Thể hiện nỗi xót xa và biết ơn của người con trước sự hi sinh thầm lặng của mẹ.
Câu 4 :
Tình mẫu tử là tình mẹ con, nhưng thường được hiểu là tình cảm thương yêu, đùm bọc, che chở… người mẹ dành cho con. Tình mẫu tử là vô cùng thiêng liêng. Mỗi chúng ta cần biết yêu quý, kính trọng và biết ơn người mẹ của mình- người đã sinh ra ta và nuôi ta khôn lớn. Mẹ có thể hi sinh mạng sống của mình vì con.