Đọc đoạn văn sau và trả lời các cầu hỏi "Cô tôi chưa dứt câu, cô họng tôi dã nghẹn ứ khóc không ra tiếng. Giá những cô tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thuy tinh, đầu mầu gỗ, tôi quyết vo ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiễn cho kỳ nát vụn mới thôi." (Những ngày thơ ấu – Nguyên Hồng) Câu 1. Phương thức biểu đạt của doạn văn trên? Câu 2. Chỉ và gọi tên hai trường tư vựng có trong đoạn văn? Câu 3. Phân tích chủ ngữ và vị ngữ của câu văn"Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn t khóc không ra tiếng?" và cho biết câu văn vừa phân tich thuộc kiểu câu nào? Câu 4. Chỉ và nêu tác dụng của biện pháp tu từ nghệ thuật trong phần được gạch chân và in nghiêng trong đoạn văn trên ? Câu 5. Qua đoạn văn, em cảm nhận được tinh cảm nào của bé Hồng dành cho người mẹ của mình? Giải hộ tí các bn ơi chiều mai thi rồi

Các câu hỏi liên quan