Câu 1:
- Văn bản trên được trích từ truyện ngắn: Sống chết mặc bay.
- Tác giả là: Phạm Duy Tốn.
Câu 2:
- Nội dung: đoạn văn trên nói về cảnh quan phụ mãu mải mê chơi bài mà không quan tâm đến hàng ngàn sinh mạng bé nhỏ của những người dân hộ đê ngoài kia. Khi có người chạy vào bẩm báo rằng đê sắp vỡ thì hắn ta đỏ mặt tía tai đuổi người nha quê ra ngoài.
Câu 3:
- Mặc kệ !
- Rồi ngồi xếp bài lại, quay gối dựa sang bên phải, nghiêng mình bảo thầy đề lại.
- Dạ, bẩm, bốc.
- Có ăn không thì bốc chứ !
Câu 4:
Câu văn: “ Mọi người đều giật nảy mình, duy quan vẫn điềm nhiên, chỉ lăm le chực người ta bốc trúng quân mình chờ mà hạ.” thể hiện sự lo lắng của thầy đề, thầy đội khi nghe tin đê sắp vỡ nhưng tên quan phụ mẫu vẫn điềm nhiên ngồi đánh bài, ngồi trên sập như thể không có chuện gì xảy ra.
#quynhchi