1.1:Người cháu nói như vậy biểu hiện đó là 1 ng bà hết sức mẫu mực, dạy cháu rất đúng cách: Nói những lời hay, ý đẹp và vô cùng ý nghĩa để cháu rút ra đc cái sai hoặc tự rút ra kinh nghiệm chứ bà k dạy cháu = cách đánh đập. Vì vậy trg mắt ng cháu, bà là một người vô cùng hiền từ, nhân ái và thương cháu.
1.2:Để nói về bà, thật quá nhiều lời để kể. Bà ngoại em hiện tại đã về hưu được 10 năm và trc đây bà làm GV. Nghề giáo mà, luôn luôn phải tiếp xúc với nhiều h/s nên ngoài những điều em đc mẹ dạy, bà như 1 ng mẹ thứ 2 của em, luôn nhắc nhở, khi sai em phải sửa cái gì, khi lm điều tốt sẽ gặt được kết quả như thế nào. Vào những trưa hè nắng gắt, bà đâu ngủ được. Không ngủ đc nên bà thường hay dậy và quạt cho giấc ngủ em được sâu hơn. Đã lâu lắm rồi, em chưa được cầm tay bà. Tay bà bình thường chai sần và đã đen sạm đi, vì những bữa canh ngon, nhưng món ăn ngọt ngào bà dành cho em mà bà phải đánh đổi về cả vóc dáng, cả nhan sắc. Thực sự, ng em thw nhất chính là bà. Em thầm cảm ơn ông trời đã ban cho em một ng bà quá đỗi tuyệt vời như vậy. Và cháu muốn ns với bà 1 điều: Cháu yêu bà!(Bài tự chém mong bạn thấy hay ạ ^^)
Chúc bạn học tốt^^
Thấy hay đừng quên bình chọn câu tl hay nhất ủng hộ mình nhé:3