a. Đoạn trích nằm trong tác phẩm " Chiếc lược ngà" của nhà văn Nguyễn Quang Sáng
b. Thành phần tình thái : tưởng , như
Thành phần cảm thán : ba!
c. Tôi thấy làn tóc sau ót nó như dựng đứng lên.
CN VN
- Đây là kiểu câu đơn.
d. Biện pháp nghệ thuật : so sánh : Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa.
- Tác dụng : cho thấy tiếng gọi " ba!" của bé Thu đã thực sự phá vỡ bầu không khí yên lặng, lay động đến tâm can của những người xung quanh để rồi ai cũng phải ngậm ngùi, xót xa trước tình cha con cao đẹp của anh Sáu và bé Thu.