Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Ngoài trời đêm đã rất khuya, vẫn còn biết bao người lính đang thầm lặng bảo vệ và gìn giữ sự bình yên cho Tổ quốc. Là nơi đầu sóng ngọn gió ngoài biển Đông, là nơi địa đầu đất nước, là nơi biên giới xa xôi vẫn có những người lính âm thầm đã ngã xuống, ngay cả trong thời bình. Không còn đạn lạc, chẳng có sốt rét rừng, có những người lính vẫn hi sinh vì cứu một em nhỏ giữa dòng nước lũ, vì bảo vệ một hòn đảo mỗi khi triều lên là chìm sâu trong nước, vì đuổi bắt tội phạm giữa đêm khuya… Trước đây tôi chưa bao giờ hình dung được hiện thực tàn khốc đến nhường ấy, mà giờ đây, khi đứng trước vong linh các chiến sĩ trẻ, lại cảm thấy như chạm vào nơi đau thương nhất của cuộc đời. ( Theo báo Quân đội) Câu a: Hãy kể tên các văn bản đã học cùng đề tài với đoạn văn trên ? Câu b: Nêu nội dung của đoạn văn trên ? Câu c: Câu “Là nơi đầu sóng ngọn gió ngoài biển Đông, là nơi địa đầu đất nước, là nơi biên giới xa xôi vẫn có những người lính âm thầm đã ngã xuống, ngay cả trong thời bình.” sử dụng biện pháp tu từ từ vựng nào ?

Các câu hỏi liên quan

Đề bài: Viết những điều bản thân cảm nhận trong 1 trang vở Những ngày qua, các bác sĩ và nhân viên y tế ở Trung Quốc đã làm việc không mệt mỏi cả ngày lẫn đêm để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus corona. Phần lớn những anh hùng ngoài đời thực này hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi hay trở về nhà gặp gỡ gia đình. Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh bé gái 9 tuổi rơi nước mắt khi không thể ôm lấy người mẹ làm y tá đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Mẹ của cô bé là Liu Haiyan, làm y tá tuyến đầu ở Phù Câu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Khi dịch bệnh corona bùng nổ, cô Liu đã phải làm việc liên tục, không thể trở về nhà từ ngày mùng 1 Tết. Chồng của Haiyan cho biết từ khi vợ chuyển hẳn vào bệnh viện để ngăn ngừa dịch, con gái 9 tuổi ở nhà luôn mong nhớ mẹ trở về. Vào ngày 31 tháng 1 vừa qua, hai bố con đã đã nấu một món ăn Haiyan thích và cùng mang đến bệnh viện. Cô con gái nhỏ rất muốn được ôm mẹ một chút, Haiyan cũng rất nhớ thương con nhưng vì lo sợ có thể lây nhiễm virus corona sang con, Haiyan đã không dám đến gần. Cô bé nhỏ tuổi đánh rơi chiếc cặp lồng thức ăn xuống đất khi bật khóc vì nhìn thấy mẹ đang ở ngay trước mắt mà không thể đến gần. Bé khóc òa lên và nói: “Con nhớ mẹ rất nhiều”. Hình ảnh hai mẹ con chia sẻ một cái ôm không khí giữa không gian khiến những người xung quanh rơm rớm nước mắt. Haiyan đã an ủi con gái bằng cách nở một nụ cười: “Cố lên con, mẹ đang chiến đấu với quái vật, mẹ sẽ trở về sau khi nó bị đánh bại”. Cô ấy vẫy tay với họ trong khi cố ngăn những giọt nước mắt rơi xuống, liếc nhìn gia đình lần cuối trước khi nhặt chiếc cặp lồng rồi vội vã quay vào trong bệnh viện.