1. PTBĐ chính : nghị luận
2. Ngôi thứ nhất ( tôi )
3. Thán từ : chao ôi
4. Từ đoạn trích trên , nhân vật “ tôi “ nhận thấy mỗi người quanh ta đều đáng thương, đều có một nỗi khổ riêng . Chính sự khổ sở , sự cực nhọc vì phải mưu sinh , phải bươn chải khiến người ta trở nên ích kỉ, không thể quan tâm đến người bên cạnh nữa .
5. Qua đoạn trích tác giả muốn gửi gắm đến chúng ta thông điệp : quan tâm, se chia, yêu thương hơn người bên cạnh ; đừng để những buồn phiền khó khăn trong cuộc sống làm lòng mình khổ đau nữa mà hãy mở rộng lòng mình ra và .. điều quan trọng nhất là hãy nhìn nhận đánh giá con người sự vật quanh ta bằng cái nhìn khách quan và toàn diện nhất, đôi khi những thứ tai ta nghe, mắt ta thấy cũng không phải là sự thật.