Cách làm :
Câu 1:
- Văn bản: Cổng trường mở ra
- Tác giả: Lí Lan
Câu 2:
- 1 từ ghép đẳng lập là: kì diệu
- 2 từ ghép chính phụ là: ngày mai, khai trường
Câu 3:
Cuộc đời ai cũng có một khoảng khắc nào đó khiến mình nhớ nhất nhưng đối với em khoảng khắc ngày đầu tiên đến trường luôn là thứ khiến em nhớ nhất. Hôm đấy em dậy sớm theo mẹ đến trường trên con đường dài và rộng. Mọi lúc đấy rất nhộn nhịp, vui tươi nhưng trong lòng em lại cảm thấy hồi hộp và có một chút háo hức. Đứng trước cánh cổng của trường em lại càng lo lắng hơn khi thấy trước mắt mình là một nơi hoàn toàn xa lạ. Tuy thế nhưng sau khi gặp được cô giáo và các bạn em lại không lo sợ gì hết nó khiến em cảm thấy vui và thậm chí cảm nhận được một chút gì đó gọi là tình thương từ họ. Bây giờ đứng nhìn các em nhỏ bước vào trường lại nhớ mình ngày xưa, đó sẽ mãi mãi là một kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời em.