Câu 1: Gặp gỡ giữa nhân vật "tôi" và bạn bè trong lớp.
Câu 2: Tôi đi học
Tác giả Thanh Tịnh. Tên khai sinh của ông là Trần Văn Ninh, quê ở Gia Lạc, ven sông Hương, thành phố Huế.
Tác phẩm nổi tiếng: Quê mẹ (1941), Hận chiến trường (1937), Ngậm ngải tìm trầm (1943),...
Câu 3: Tự sự, thể loại truyện ngắn
Câu 4:
Dòng cảm xúc của nhân vật trong truyện ngắn là dòng cảm xúc trong trẻo, gắn với những mong mỏi, chờ đợi vào ngày đầu tiên đi học.
Câu 5:
Văn bản thành công diễn tả dòng cảm xúc của học sinh trong lần đầu đến lớp. Tá giả đã thành công sử dụng hình ảnh so sánh "các bạn cũng giống tôi". Đó là tâm trạng có phần mong mỏi, chờ mong trong ngày đầu tiên đi học.
Câu 6:
Tượng thanh: gióng giả.
Câu ghép:
Mọi người nói chuyện với nhau rất nhỏ, có lẽ vì các bạn cũng giống tôi, không quen biết nhiều bạn bè trong lớp.
Câu 7:
Học sinh đều cần có bổn phận, trách nhiệm đối với trường lớp.
Mỗi người học sinh đều rất may mắn khi được đến trường. Chúng ta được trau dồi tri thức, kĩ năng. Và đặc biệt, mỗi chúng ta luôn có cơ hội để thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn.
Bổn phận và trách nhiệm của ta đó là phải chăm chỉ học tập để có kiến thức. Thêm vào đó, ta còn phải luôn nghe lời chỉ bảo của thầy cô giáo. Bởi lẽ, thầy cô giáo chính là người tiếp sức cho ta chúng ta. Chúng ta không nên lười biếng, ỷ lại. Chúng ta phải tích cực trong học tập để từ đó có thể tiến bộ, gặt hái được thành công trong cuộc sống.
TÓm lại, mỗi học sinh đều cần ý thức về bổn phận và trách nhiệm của mình với trường lớp.