- Hành động: ” Gõ đầu roi xuống đất” để dọa, để ra uy.
- Ngôn ngữ: ” thét”, mắng.
-> một kẻ hách dịch chỉ quan tâm ” Nộp tiền sưu! Mau!”.
- Cai lệ ” trợn ngược hai mắt, quát”. Hắn vẫn ” hầm hè” và ” giật phắt cái thừng” định đánh trói anh Dậu.
+ Hắn ”bịch luôn cho mấy bịch” rồi lại sấn đến đánh trói anh Dậu. Vừa đánh, hắn vừa ”điểm nhịp” bằng những tiếng ”Tha này! Tha này!” có vẻ rất khoái trá.
+ hắn ”tát vào mặt chị Dậu một cái đánh bốp” rồi cứ thế nhảy vào cạnh anh Dậu.
=> một kẻ hung hăng, tàn ác, đều cáng. Ngôn ngữ của hắn thô lỗ, hành động vô cùng hung hãn.
- Khi bị chị Dậu ”túm cổ, ấn dúi ra cửa”, hắn ” ngã chỏng quèo”, ” miệng vẫn ”nham nhảm thét trói ”.
Kết luận: Đại diện cho bọn thống trị mang bản chất đểu cáng, tàn nhẫn, yếu đuối về thể chất ,bạc nhược về tinh thần và ta thấy bản chất xã hội thực dân nửa phong kiến làm một xã hội bất công.