Câu1: Đoạn trích được viết theo ngôi kể thứ 3:
- Lời kể: là những lời bình của tác giả
+ "Một ngày nọ....trộm trứng"
+ Dê giọng nhỏ nhẻ, Khỉ tức giận nói, sói nhìn xung quanh không thấy có người liền hung hãn quát, vừa dứt lời con sói già dơ móng vuốt vồ nhanh lấy khỉ.
+ Khi hoảng sợ....nổ lên.
+ Hóa ra....thích đáng.
Câu 2: Những chi tiết cho thấy đặc điểm của từng nhân vật:
- Dê: Dê giọng nhỏ nhẻ:".....". -> yếu đuối, sợ sệt
- Khỉ: Khỉ dũng cảm xông lên:"...." -> dũng cảm, chiến đấu bảo vệ lẽ phải
- Sói: Sói nhìn xung quanh không thấy có người liền hung hãn quát:"......", vừa dứt lời con sói già dơ móng vuốt vồ nhanh lấy khỉ. -> độc ác, gian xảo.
- Thỏ: Thỏ đi gọi bác cảnh sát -> thông minh.