Câu 1 :
Bài thơ là lời của cô giáo nói với các bạn học sinh cuối cấp.
Câu 2 :
Vẻ đẹp của “em” trong ngày bế giảng hiện lên qua những hình ảnh :
+) Cầm sen tạo dáng
+) Thướt tha áo dài điệu múa
Câu 3 :
Tâm sự mà tác giả muốn gửi gắn qua 2 câu thơ trên là : Tình cảm yêu mến, xúc động , niềm tin, niềm hi vọng của người cô đối với các em học sinh cuối cấp. Đó cũng là lời nhắn nhủ, động viên các em về con đường rộng mở, tương lai tươi sáng phía trước.
Câu 4 :
"Sau sân trường này sẽ là những ngã ba
Các em phải đi và tự mình chọn lựa”
Em có đồng ý với quan điểm của tác giả trong 2 câu thơ trên vì sau khi ra trường, chúng ta sẽ trưởng thành hơn, có ước mơ và khát vọng riêng. Chúng ta cần tự mình lựa chọn cho mình một lối đi đúng đắn.