Đoạn văn trên để lại cho em nhiều cảm xúc về quê hương. Ai trong chúng ta, dù giàu nghèo khác nhau nhưng đều có những điểm chung nhất định là một trong những điểm chung đó là đều có quê hương - nơi chúng ta sinh ra, lớn lên, gắn bó với biết bao kỉ niệm. Em nghĩ rằng không ai trong chúng ta lại không yêu quê hương của mình cả. Quê của em không trù phú, xô bồ và xa hoa như nơi thành phố nhưng mỗi lần về quê, em thấy không khí thật trong lành, mát mẻ, cảm giác thư giãn hơn rất nhiều. Ở quê, em được gặp ông bà, anh chị, ai cũng vui vẻ, hòa đồng, mọi thứ đều vui tươi. Em rất yêu quê hương của mình. Vậy nên, cho dù chúng ta có đi xa đến đâu, thì quê hương cũng là nơi yên bình nhất, luôn sẵn sàng dang tay đón chúng ta về nhà.