Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi: “Ngạn ngữ có câu: “Lòng nhân ái bắt đầu từ ngôi nhà mình.” Đáng buồn thay, nhiều người thường xem đây là cái cớ để trở thành người ích kỷ. Chúng tôi cho rằng, câu ngạn ngữ trên mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Theo ý nghĩa trong sáng nhất, lòng nhân ái là tình yêu. Cụm từ “từ ngôi nhà mình” có nghĩa là “hãy bắt đầu lòng nhân ái với chính bản thân mình”. Chỉ khi nào bạn khoan dung, độ lượng với bản thân, biết quan tâm đúng mức bản thân và cảm thấy hài lòng với chính mình, thì khi đó bạn mới có thể cảm nhận được những niềm vui từ bên ngoài. Nhờ đó bạn sẽ vui vẻ hơn, làm việc tốt hơn và luôn sẵn lòng quan tâm, chia sẻ với người khác.” (Cho đi là còn mãi, Azim Jamal & Harvey McKinnon) Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của văn bản. Câu 2: Theo tác giả, khi nào “bạn mới có thể cảm nhận được những niềm vui từ bên ngoài”? Câu 3: Vì sao cho rằng “lòng nhân ái bắt đầu từ ngôi nhà mình” rất khác với sự ích kỷ? Câu 4: Nếu thông điệp anh/ chị rút ra từ văn bản

Các câu hỏi liên quan