“ Chúng ta dùng bút chì khi còn nhỏ , nhưng lớn lên lại dùng bút mực . Bạn biết lí do không ? Bởi những lỗi lầm thời bé có thể xoá , còn lớn lên thì không “ - Warren Buffet . Bằng đoạn văn 200 chữ anh chị hãy trình bày suy nghĩ về câu nói trên .
“ Quá khứ nên để trôi qua , thời gian sẽ làm phai nhạt mọi thứ . Chưa từng có chuyện gì mà chúng ta không trải qua được , chỉ có trong lòng không qua được mà thôi “. Bằng đoạn văn 200 chữ anh chị hãy trình bày suy nghĩ về câu nói trên .
“ Giờ cháu đã đi xa . Có ngọn khói trăm tàu , Có lửa trăm nhà , niềm vui trăm ngả , Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở : - Sớm mai này , bà nhóm bếp lên chưa ?..” Từ những câu thơ trên hãy viết về người bà của bạn .
“ Con người thật lạ , lúc bé chỉ mong mình lớn thật nhanh , trưởng thành rồi lại ao ước mình bé trở lại “. Bằng một đoạn văn 200 chữ anh chị hãy trình bày suy nghĩ về câu nói trên .
Tìm số trung bình cộng của các số sau: a) 42 và 52 b) 36, 42, 57
1 phút = .....giây 2 phút = ...giây 1 phút 8 giây = ....giây 60 giây = ...phút 7 phút = ....giây
điền dấu : > < = 1234.....999 35 784.......35 790 8754.......87 540 92 501........92 410 39 680.....39000 + 680 17 600.......17000 + 600
1. 18 yến + 26 yến 2. 648 tạ - 75 tạ 3. 135 tạ x 4 4. 512 tấn : 8
Tìm m để hs y=1/3mx³ - (m-1)x² + 3(m-2)x +1/3 đồng biến trên [2;+vô cùng)
Giải hộ mình bài 4 bài 5 đi ạ!!camon
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến