Tôi với Em Nhỏ vốn dĩ rất thân nhau, chưa bao giờ rời xa nhau cả. Rồi đến một ngày nghe tin Thành và Thủy phải chia li nhau do việc cá nhân nên 2 chúng tôi có thể sẽ phải xa nhau. Khi lần chia đồ chơi thứ nhất diễn ra, Thành đã đặt tôi và Em Nhỏ đứng về 2 phía, lúc đó tôi đã rất buồn. May vì nhờ có Thủy ngăn cản nên 2 chúng tôi tạm thời lại được ở cạnh nhau. Cuộc chia đồ chơi đó không thành công. Khi Thủy chia tay cô giáo xong, lại đến chia tay với Thành. Tôi không biết cảm giác đó ra sao nhưng tôi chắc chắn Thủy còn đau khổ hơn tôi lúc chuẩn bị chia tay với Em Nhỏ, tôi không biết làm sao Thủy có thể chịu đựng được cảm giác ấy. Lần chia đồ chơi thứ 2 diễn ra, Thủy đã rất bối rối khi tôi và Em Nhỏ xa nhau. Lúc đó tôi đã có cảm giác chắn chắn rằng tôi và Em Nhỏ lần nay sẽ phải xa nhau. Nhưng không, nhờ có tấm lòng nhân hậu của Thủy nên tôi đã được ở cạnh Em Nhỏ và canh gác cho Thành ngủ mỗi đêm. Quả thực tôi rất xúc động trước tình cảm anh em giữa Thành và Thủy, tôi hi vọng một ngày nào đó Thành và Thủy lại ở bên nhau và chơi cùng chúng tôi.
Tick cho mình ctlhn
Mất tg của mình lắm đó