Em tham khảo câu trả lời dưới đây nhé:
* Dàn ý:
I/ MB:
- Giới thiệu vấn đề
II. TB:
- Vũ nương bị Trương Sinh nghi ngờ thất tiết nên đã ra chỗ tôi tự vẫn
- Trước khi tự vẫn nàng đã than trời kêu khóc
- Nàng xin trời đất chứng giám cho tấm lòng trong sạch của nàng
- Nàng nhảy xuống sông tự vẫn không chút do dự
III. KB:
Kết thúc vấn đề
* Bài làm:
Tôi là sông Hoàng Giang, là người chứng kiến cái chết của Vũ Nương. Khi bị Trương Sinh nghi ngờ thất tiết nhưng giải thích mãi mà chàng không chịu tin, Vũ Nương đã đến chỗ tôi tự vẫn
Khi chạy ra chỗ tôi tự vẫn, tôi thấy Vũ Nương đau đớn tuyệt vọng khôn cùng. Có lẽ phải đau khổ lắm nàng mới chọn cái chết để chứng minh sự trong sạch. Trước khi tự vẫn, Vũ Nương có ngửa mặt lên trời than khóc cho số phận khổ cực của nàng. Nàng đau mà không biết kêu ai bởi chính người đầu ấp tây gối với nàng còn chẳng một chút tin nàng. Nàng nói ra nguyện vọng của mình, nếu trong sách thì khi chết xin làm ngọc Mị Châu, cỏ Ngu Mĩ còn nếu nàng lăng loàn thì sẽ làm thức ăn cho diều quạ, bị mọi người phỉ nhổ. Là một người chứng kiến cảnh tượng đó, lòng tôi thương xót không thôi cho một con người hồng nhan bạc mệnh. Tôi vẫn luôn tin rằng Vũ Nương là một người vợ hết mực chung thủy. Thế rồi, không do dự, nàng nhảy xuống sông tự vẫn. Nàng gieo mình xuống sông trong làn nước lạnh buốt. Từng con sóng lớn cứ thế cuốn nàng đi. Thê là cuộc đời của người con gái tươi đẹp đã chấm dứt. Đau xót thay!
Khi Vũ Nương chết không chỉ tôi thương tiếc mà tất cả mọi người trong làng đều tiếc nuối cho số phận hồng nhan bạc mệnh