Lúc nghe tin làng chợ dầu theo tây ,tôi có cảm giác cổ họng mình nghẹn ắng ,da mặt tê rân rân tôi lặng đi tưởng chừng không thể thở được. Về đến nhà tôi nằm vật ra tủi thân đau đớn
Lúc nghe tin xấu được cải chính tôi vui mừng khôn xiết .Vừa về đến ngõ tôi đã lên tiếng :
"Chúng mày đâu rồi ,ra thầy chia quà cho nào"
Sau đó tôi nói rõ to sang nhà bác Thứ
Bác Thứ đâu rồi ? Bác thứ làm gì đấy ? Tây nó đốt nhà tôi rồi bác ạ .Đốt nhẵn .ông chủ tịch làng tôi vừa lên trên cải chính ,ông ấy cho biết ...cải chính tin làng chợ dầu chúng tôi đi việt gian ấy mà . láo ! Láo hết ! Toàn sai sự mục đích cả
Xong tôi vội vàng đi khắp xóm nói cho mọi người biết nhà tôi bị cháy làng tôi bị cháy
Tôi vô cùng sung sướng hả hê vì điều đó đã chứng minh làng tôi trong sạch ,làng tôi không hề theo giặc