Em tham khảo dàn ý sau nhé:
MB:
- Giới thiệu bản thân
TB:
* Tấm trước khi gặp nhà vua, trở thành hoàng hậu
- Mồ côi, ở với dì ghẻ
- Bị đối xử bất công, tệ bạc
- Mỗi lần bị chèn ép, chỉ biết khóc
=> Yếu đuối, thụ động
- Nhờ Bụt giúp đỡ, cuộc sống bớt bất hạnh hơn. Bụt giúp đỡ rất nhiều lần
- Trong một lần đi xem hội, gặp nhà vua, trở thành hoàng hậu
=> Sống hạnh phúc
* Tấm trả thù, giành lại hạnh phúc
- Một lần về giỗ cha, bị mẹ con Cám lừa, giết hại
- Hóa thân, đòi lại hạnh phúc cho mình
- Cuối cùng, được trở về bên nhà vua
- Với kẻ ác, phải bị trừng trị
=> Tấm mạnh mẽ, chủ động, biết đấu tranh giành lại hạnh phúc\
KB:
- Nêu cảm nghĩ của bản thân
- Bài học trong cuộc sống: ở hiền gặp lành, ác giả ác báo