Đây là quí Thư lắm ms giúp Thư đó
Có thể nói ,từ trước đến h, thế giới đã xảy ra ko bt bao là đại dịch :Bệnh dịch hạch Justinian (541 - 750 sau Công nguyên) ;Cái chết đen (1347 - 1351) ; Bệnh đậu mùa (thế kỷ 15 - 17); Dịch tả ;Cúm Tây Ban Nha (1918 - 1919);... Và trong các đại dịch đó , cta luôn có thể nhìn thấy hỉnh ảnh những người bác sĩ,y tá,điều dưỡng viên,tình nguyện viên luôn cố gắng giúp cho người bệnh,chăm sóc họ.
Năm nay,khi ms vào đầu năm, cta lại có 1 dịch ms -SARS-CoV 2 - 1 loại dịch bắt nguồn từ Thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ bắc Trung Quốc. Lúc đầu cta vẫn còn lơ là về việc phòng chống dịch ,khiến cho dịch có cơ hội lây lan ra khắp cả nước cx như khắp cả thế giới. Chính vì vậy, việc phòng dịch và chữa bệnh bây h là điều rất cấp bách.
Đi cùng tình hình dịch Covid 19 bùng phát mạnh mẽ trên toàn thế giới, ta có thể thấy hình ảnh những anh hùng thầm lặng lặng lẽ hi sinh cho tổ quốc ,cho dân tộc,cho thế giới.Họ ko quản ngày đêm, hi sinh bản thân để giúp cho cta có cuộc sống tốt hơn,để cho cta khỏe mạnh và ấm no trong khi họ ko đc cái j, thiếu ăn thiếu ngủ,.....(thư nêu thêm dẫn chứng nha)
Cho nên chúng ta cần ...(chỗ này thư nêu các biện pháp phòng dịch ra nha,zang lười quá)
Có thể nói rằng: hiện tại trách nhiệm phòng chống dịch ko chỉ là của các y bác sĩ mà còn là của cta- những người dân của đất nước .Chính vì vậy,còn ngần ngại j nữa hãy cùng chung tay bảo vệ xã hội, bảo vệ dân tộc.