Dựa vào dàn ý hãy viết một đoạn văn thêm ý vào dàn ý
Ko chép mạng nếu chép mạng sẽ báo cáo vi phạm
Chỉ viết một đoạn văn thêm ý vào trong ảnh nha ko viết nguyên bài văn
Nhớ bộc lộ cảm xúc nha
Mẹ và quả
Những mùa quả mẹ tôi hái được
Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả mọc rồi lại lặn
Như mặt trời khi như mặt trăng.
Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rò xuống lòng thầm lặng mẹ tôi.
Và chúng tôi, một thứ quả trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ vẫn chờ được hái
Tôi hoàng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn là một thứ quà non xanh?
( Nguyễn Khoa Điềm )
Chỉ viết đoạn văn thêm ý vào trong ảnh nha