@Nil
Khi bước vào cổng trường, trên cao là những dải cờ nhỏ đầy màu sắc rất sặc sỡ tung bay như chào đón em. Những cây bàng, cây phượng xanh mơn mởn. Sân trường rất rộng, được lát gạch đỏ mới tinh. Quả thật em rất bất ngờ. Tiếp đó là những hàng dài các bạn học sinh xếp hàng dài rất ngay ngắn. Đứng đầu là cô giáo chủ nhiệm cầm bảng hiệu lớp. Em phấn khích chạy đến xếp vào hàng. Tiếng trống, tiếng hát vang lên chào mừng em và các bạn. Em được cô giáo phát cho một lá cờ nhỏ. Sau đó em cùng các bạn bước chân theo từng hàng vẫy cờ chào mọi người. Cảm giác lúc đấy trong em rất hồi hộp và hưng phấn. Sau khi vẫy cờ chào các thầy cô giáo và các anh chị khóa trên, chúng em được vào lớp học. Ôi, lớp học rất sạch sẽ và xinh đẹp. Những chiếc bàn được sơn màu rất đáng yêu, mỗi chiếc ghế đều được ghi tên từng bạn. Trên mặt bàn là những quyển vở được xếp ngay ngắn. Em từ từ bước vào chỗ ngồi của mình, cảm xúc em lúc đó rất vui vẻ vì được ngồi bàn đầu. Cô giáo cũng rất tận tình chỉ em cách giữ gìn sách vở và bàn ghế. Mỗi khi nhớ lại kỉ niệm đó, em vẫn luôn có cảm giác hồi hộp y hệt ngày hôm đó.