Cuối cùng tiếng trống " Tùng....tùng.....rồi tùng..! " cũng vang lên. Ngày đầu tiên đi học của em đã kết thúc, trong lòng em rất vui vì đã được học rất nhiều kiến thức mới và những kỉ năng sống để hoàn thành tốt bản thân mình. Sau đó em đeo chiếc cặp của mình lên lưng rồi đi ra cổng. Nhìn từ xa em đã thấy mẹ em với chiếc áo đầm cùng với cây dù to vì lúc này trời đang mưa. Không cần nghĩ gì em chạy thật nhanh đến bên mẹ, vừa đi em vừa kể cho mẹ nghe rất nhiều điều hay ở trường mới. Mẹ rất vui. Còn em chỉ mong ngày hôm nay qua thật nhanh để có thể được đến trường một lần nữa...
Chúc bạn học tốt