dựa vào những từ sau để trở thành 1 câu truyện ngắn: bút chì, bình cứu hỏa, diều, người lướt sóng, rừng thông, nam châm, cung tên, cầu thang, đôrêmon, cái ly
Hằng ngày NOBITA thường làm bài tập bằng cây bút chì của mik. Chỉ những hôm bài khó NOBITA mới làm bài bằng cây bút chì của đôrêmon.Một hôm phía sau rừng thông bỗng xuất hiện một đám cháy. Nhờ có đôrêmon dùng bình cứu hỏa của TK22 kịp thời mới ngăn chặn được đám cháy đó.Khi trở về nhà thì vốn hậu đậu nên NOBITA đã làm vỡ chiếc ly khi lên cầu thang. Do đó mà bị mẹ mắng cho một trận. ngày hôm sau NOBITA rủ các bạn của mình ra biển chơi. Ở đó có rất nhiều trò chơi như: chơi thả diều,có người lướt sóng rất hay trên biển.Xa xa ở rừng thì có những người đang tập bắn cung tên.