Người phụ nữ Việt Nam từ bao đời nay luôn xin đẹp, son sắt, thủy chung, trong sáng. Nhưng thay, cuộc đời họ lại không êm dịu chút nào. Họ phải luôn trải qua, đương đầu với những sóng gió cuộc đời. Ngày xưa, xã hội thuộc chế độ "nam quyền". Họ luôn nằm trong tay của những người đàn ông, bị đưa đến đâu thì chấp nhận số phận ở đó. Họ luôn bị vùi dập, bị xem thường, khinh bỉ, luôn bị đối xử bất công. Dù vậy, sau cùng, họ vẫn không thay lòng đổi dạ, vẫn chung thủy, vẫn sắt son.
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
"Trắng" là vừa đẹp ở bên ngoài, nhưng đồng thời cũng đẹp về tâm hồn bên trong.
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son
Một người phụ nữ bị đối xử như vậy nhưng họ tràn đầy tấm lòng hy sinh - thật là những người phụ nữ tuyệt vời. Họ đáng được coi trọng, được hạnh phúc, được đối xử công bằng.
CHÚC BẠN HỌC TỐT Ạ!