Đoạn văn 1 :
Trời giờ đã chuyển sang hè. Cây cối um tùm, toả bóng mát. Cả làng ngập trong hương thơm của những tia nắng ngọt ngào. Những cây hoa lan nở trắng xoá cả một vùng trời. Hoa giẻ từng chùm mảnh dẻ, điệu đà. Hoa móng rồng từng bông bụ bẫm, thơm như mùi mít chín vàng ở góc vườn nhà ông Tuyên. Ong vàng, ong vò vẽ, ong mật đánh nhau chỉ để giành lượt hút mật hoa. Chúng còn to tiếng đuổi cả chị bướm hiền lành. Thật tội cho chị bướm, hiền lành dễ bị bắt nạt, chị không nói gì, lặng lẽ rời khỏi chỗ lao xao của mấy bọn ong. Cả nhà chị bướm phải rời đi chỗ khác vì mấy con ong " giang hồ ". Bọn ong thật là hỗn láo.
Đoạn văn 2
Từ sáng sớm, chúng tôi đã tụ họp lại ở góc sân. Chúng tôi tha hồ vui đùa với nhau, chơi đủ trò. Chúng tôi nói toàn chuyện của trẻ em, kể cho nhau nghe về chuyện ở trường, lớp. Bọn trẻ chúng tôi trò chuyện vui đến nỗi tiếng nói cười làm râm ran cả một góc sân. Tuổi thơ của chũng tôi thật đẹp
Cho mik ctlhn nha !
Sorry vì mik ăn tối muộn nên làm bài cũng muộn