Để đạt được thành công trong đời, ta cần đến rất nhiều phẩm chất tốt. Một trong số những phẩm chất ta cần rèn luyện mỗi ngày chính là khiêm tốn. Có ý kiến cho rằng: Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên con đường đời. Đây là một ý kiến đúng đắn và gợi ra cho mỗi người nhiều suy nghĩ. Khiêm tốn là không khoe khoang về sự tài giỏi của bản thân, luôn ý thức bản thân mình ở đâu. Thành công trên đường đời là đạt được mục tiêu tốt đẹp mình đề ra sau quá trình chăm chỉ, cố gắng. Khiêm tốn được biểu hiện qua từng hành động, lời nói. Nó có thể là thái độ chăm chỉ học hỏi người khác, biết từ chối lời khen quá mức, không ngại ngùng nếu bản thân chưa biết, chưa rõ điều nào đó. Muốn thành công trên đường đời thì cần khiêm tốn bởi chỉ một chút kiêu ngạo sẽ biến ta thành ếch ngồi đáy giếng. Đồng thời, khiêm tốn tôi luyện cho con người bản lĩnh, ý chí. Nhờ vậy ta biết mình yếu kém điều gì để không ngừng hoàn thiện mình mỗi ngày. Có khiêm tốn, mọi người xugn quanh cũng sẽ quý mến, giúp đỡ ta bằng lòng nhiệt thành, tận tâm. Chúng ta thấy được nhà bác học Eidison, ông luôn mỉm cười và khéo léo từ chối khi ai đó bảo ông tài giỏi. Hay như Bác, Bác khiêm tốn nhận mình chỉ là hạt cát trên sa mạc rộng lớn.. Nếu không có khiêm tốn, ta sẽ không thể gặt hái thành công vì ta sẽ ảo tưởng tin rằng mình đã thành công, mình tài giỏi. Bản thân em cũng rút ra cho mình nhiều bài học về sống khiêm tốn để có thể thành công. EM ý thức rằng mình cũng còn kém cỏi so với mọi người. Vì thế em luôn trau dồi học hỏi, luôn đọc sách, xem tin tức để mở mang kiến thức. Hành trình cuộc đời dài rộng, nếu không nỗ lực thì ta không bao giờ biết được thành công là con đường như thế nào.