Bác Hồ là một vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân chúng ta, cũng là một vị cha già kính yêu của dân tộc. Đời sống của Bác từ tác phong sinh hoạt đến quan hệ với mọi người, rồi đến lời ăn tiếng nói, chữ viết đều rất giản dị. Một bữa cơm của Bác cũng chỉ co vài món, căn nhà thì chỉ vẻn vẹn vài phòng. Bác còn thường viết thư cho các đồng chí, nói chuyện với những bạn nhỏ ở miền Nam và đặt những cái tên mang y nghĩa chiến thắng cho người phục vụ. Mọi lời nói, chữ viết của Bác đều ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nghe, dễ thuộc, súc tích. Tất cả đã nói lên sự giản dị của Bác. Điều đó làm em cảm thấy muốn trở thành một con người giản dị,thật thà,chất phát như Bác. Vì vậy, em sẽ cố gắng và kiên trì chăm ngoan,học giỏi không đua đòi ăn chơi vào những tệ lạn xã hội để ba mẹ được vui lòng.