một hôm tôi nhặt được cái bóp tiền màu đen tôi không biết phải làm thế nào đột nhiên tôi thấy trong bóp có một cái túi bóng màu trắng và bên trong có một số hạt và bột nhiều màu ngay lúc đó tôi biết rằng đó là ma túy . Một người phụ nữ trung niên đến gần tôi và bảo :
-Này cháu bé cháu có thể cho bác xin chiếc bóp đó được không ?
tôi cầm chiếc bóp và bảo rằng:
- Bác ơi bác có thể đi theo cháu được không ?
- Được chứ cháu có phải là (cô gái nói nhỏ vào tai tôi) con gái của đồng bọn bác không ?
Tôi biết đó không phải là ai khác mà là tay buôn ma túy khét tiếng mà cha tôi đang truy nã ( cha tôi là cảnh sát ) tôi giả vờ.
- Bác ơi bố cháu bảo muốn gặp bác tại trước cửa đồn cảnh sát
- cháu nói gì sao lại ở đó?
- bố cháu là công an nhưng buôn ma túy (tôi nói như một tay buôn thật sự)
- người phụ nữ nói ừm cháu đưa bác đến nhé
- để cháu gọi điệncho bố !
Tôi ra một góc kín
-Alo bố ơi !
- Con gái à?
- Tí nữa bố gọi mọi người để bắt những kẻ buôn ma túy nhá!
- Sao lại vậy ?
- bố không cần phải biết tí nói việc của bố đó, con gọi đến thì ra nhé bố trốn đi!
- được rồi !
-thế nhé !
lại quay lại với cô gái tôi nói
- đi thôi cô kẻo muộn
-ừm
- cô gái chở tôi trên xe máy
đến trức cửa đồn tôi nói to Đến nhiều công an vây quanh bắt lấy cô gái buôn ma túy
bố tôi và các chú cảnh sát khen tôi
tôi rất tự hào vì đã làm đc 1 việc tốt