Đừng nhìn rồi ngưỡng mộ ai Tự mình, mình ngắm chính mình mà thôi Tự mình làm tấm gương soi Tự mình đánh giá xem "tồi hay xinh". Người đời khoe cái dễ nhìn Xấu đem giấu nhẹm, một mình tự ôm Người qua ke lại ngó, dòm Cây kim trong bọc, cũng chồm đầu ra. Thế nên đừng ngắm đâu xa Tự mình cố gắng, "thăng hoa" chính mình..!!! (Trích “Những điều bản thân cổ gắng"- News) Câu 1. Nêu nội dung tác giả muốn thể hiện trong đoạn trích. Câu 2. Theo anh chị, “tự mình được nói đến trong đoạn trích là gì ? Câu 3. Nêu hiệu quả của việc sử dụng câu thơ cảm thán và phép điệp trong đoạn trích. Câu 4. Theo anh/ chị, quan điểm của tác giả trong câu thơ "Tự mình làm tấm gương soi" có đúng đắn không ? Vì sao

Các câu hỏi liên quan