Gửi cho những ông bố , bà mẹ đang đứng trên bờ vực chia li !
Trước khi có quyết định rời xa , hãy nghĩ đến cảm giác của chính con mình , dòng máu ruột rà . Hãy nghĩ đến quãng thời gian hạnh phúc của cả gia đình . Nhớ về những lời hẹn thể những ngày đầu . Dù có đang chịu áp lực như thế nào , cũng xin mọi người hãy nghĩ cho con em mình . Những đứa trẻ mà sau khi bị bố mẹ li hôn , chúng sẽ trở bên như thế nào . Chịu sự sỉ vật , lăng nhục từ bạn bè , bị gọi là đứa ko cha / ko mẹ . Chúng ta có thể bồng bột trong một phút , nhưng điều đó sẽ khiến bạn phải hối hận cả đời . Những đứa trẻ khi bị thiếu đi tình yêu thương từ bố hoặc mẹ sẽ có cái nhìn như thế nào về cuộc sống ? Chúng đơn độc , lẻ loi , trầm cảm , luôn tự ti bản thân ko được bằng người khác . Vậy nên trước khi đưa ra suy nghĩ cuối , kết quả cuối , hãy xem xét lại vấn đề , đừng vì mk mà khiến người khác phải khổ . Nếu còn tình cảm thì hãy quay lại còn nếu đã xác định sẽ kết thúc trong vô vọng thì ngay từ đầu đừng đến làm gì .