Dưới đây là một đoạn trích trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi”(Lê
Minh Khuê):
“Cao điểm bây giờ thật vắng. Chỉ có Nho và chị Thao. Và bom. Và tôi ngồi đây. Và
cao xạ đặt bên kia quả đồi. Cao xạ đang bắn. Tiếng súng ở dưới đất lên quả là có
hiệu lực. Không gì cô đơn và khiếp sợ hơn khi bom gào thét chung quanh mà không
nghe một tiếng trả lời nào dưới đất.”
(Trích “ Những ngôi sao xa xôi” - Lê Minh Khuê, NXB Giáo dục, 2014)
1. Nhân vật “tôi” trong đoạn trích trên là ai, trong hoàn cảnh nào? Nêu tâm trạng của
nhân vật?
2. Đoạn trích cho em cảm nhận như thế nào về công việc và cuộc sống của các nhân
vật?
3. Xác định một câu đặc biệt và một câu có sử dụng phép nhân hóa trong đoạn trích.
4. Viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo cách lập luận tổng - phân - hợp làm rõ vẻ
đẹp của ba cô gái thanh niên xung phong trong truyện ngắn trên; trong đó có sử
dụng câu có thành phần biệt lập cảm thán và phép nối để liên kết (gạch dưới thành
phần cảm thán và từ ngữ dùng làm phép nối)
5. Kể tên hai tác phẩm em biết viết về thế hệ trẻ Việt Nam tham gia xây dựng và bảo
vệ đất nước trong chương trình Ngữ văn 9. Nêu rõ tác giả.
giúp mình làm bài trên với mình cảm ơn rất nhiều ạ