Lời thoại này đã được Vũ Nương nói trong lúc nàng thề nguyền trước ông trời, trước khi gieo mình xuống sông Hoàng Giang để tự vẫn.
Qua lời thề nguyền của Vũ Nương, nàng đã muốn khẳng định được tấm lòng thủy chung, son sắt của mình. Nàng dám dùng cái chết để minh chứng cho tấm lòng trong sạch của nàng, minh chứng cho tấm lòng thủy chung của nàng. Nếu nàng phản bội chồng, nàng sẽ trở thành những thứ tầm thường, xấu xí, chết không được yên ổn. Còn nếu nàng chung thủy với chồng, nàng sẽ trở thành tiên nữ. Đồng thời, lời thoại này cũng thể hiện được sự cam chịu của nàng, nàng chỉ dám thề nguyền với ông trời mà thôi. Sau khi gieo mình tự vẫn, việc hóa thân thành tiên nữ đã minh chứng được tấm lòng thủy chung, son sắt, trinh bạch của Vũ Nương.