Em đã có dịp đi được rất nhiều nơi ở Việt Nam. Mảnh đất hình chữ S này lại rộng lớn biết bao. Ở đây có những cánh đồng với đàn trâu gặm cỏ, những ngọn núi hùng vĩ, những thác nước chảy long lanh,...Tất cả những cảnh đẹp đó đều nằm trên mảnh đất Việt Nam này.
Hôm nay là ngày mà em được nghỉ hè. Một tuần sau mẹ em liền kêu em thu xếp đồ đạc để đến một nơi được gọi là Cố Đô ở Việt Nam đó là Huế. Em rất háo hức cho chuyến đi này. Em đã thu xếp đồ gọn gàng vào chiếc va-li nhỏ của em rồi để nó vào một góc phòng. Em ngủ một giấc thật ngon để chuẩn bị cho chuyến đi tuần sau. Đến ngày đi em cùng ba mẹ ra xe để lên thành phố Hồ Chí Minh. Khi lên em liền ra sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cất cánh. Đến nơi em xuống máy bay rồi chạy vào vì đây là lần đầu tiên em được đến thành phố Huế. Em theo ba mẹ vào khách sạn để dọn đồ ra. Đến lúc đó cũng trưa rồi em liền nhảy lên giường rồi chợp mắt một lát. Khi thức dậy em cùng mẹ vào nhà hàng rồi chuẩn bị đi chơi. Đầu tiên em đi tới một ngôi chùa nổi tiếng ở đây đó là chùa Thiên Mụ để cúng ông bà. Sau đó lên thuyền để đi vòng quanh sông Hương. Ngày hôm sau em đã đi trèo núi. Nhìn từ trên cao xuống thành phố Huế lộng lẫy em đã có dịp được ngắm những vẻ đẹp ở thành phố này. Em cũng được giao lưu với những người leo núi ở đây em thấy họ rất là gần gũi. Gia đình em còn đi rất nhiều nơi khác ở Huế. Đi đến đâu lại cảm giác khác lạ.
Em rất thích kì nghỉ hè. Vì em không chỉ được tham quan thành phố Huế mà còn được biết Huế là một nơi ở mảnh đất Việt Nam. Em cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn vì em là người được sinh ra ở Việt Nam. Nơi mà có nhiều nơi kì thú và những con người giàu
tình yêu thương
XIN HAY NHẤT Ạ !!! XIN 5 SAO VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT CHO NHÓM