- Đây là 1 đoạn trích trong tác phẩm Lão Hạc của Nam Cao. tác phẩm LH viết về đề tài người nông dân trong xã hội cũ. NC là nhà văn có nghệ thuật đặc tả chân dung nhân vật rất xuất sắc, ông có thể thâm nhập rất sâu vào mọi ngõ ngách tâm hồn con người để phát hiện và miêu tả những quá trình tâm lí phức tạp, tế nhị của họ.
nhờ vào biệt tài đó ông đã miêu tả 1 cách rất chi tiết và đặc sắc chân dung đau buồn của LH khi lão phải bán đi con chó yêu quý của mình. nỗi đau buồn của lão được thể hiện rõ nét trên khuôn mặt già nua, nhăn nheo của lão."mặt lão......như con nít", cách miêu tả vô cùng đặc sắc, từng động thái, từng cử chỉ thể hiện trên mặt lão được tác giả miêu tả theo trình tự hợp lí làm cho ta cảm nhận được rõ nét và chính xác hơn tâm trạng của đau buồn của lão. tất cả những chi tiết được nói ở trên đều nhằm miêu tả cảnh lão khóc-> Ân hận, ray rứt lương tâm. => Thương con, sống nghĩa tình, trung thực. NC tả lão khóc huhu như con nít, thật là một nhận xét đặc sắc và thú vị.