Em đồng tình với quan niệm của tác giả :" Học là việc cả đời, chẳng bao giờ kết thúc, ngay cả khi bạn đã đạt được nhiều bằng cấp." Bởi kiến thức bao la, cả đời này bạn học chăm chỉ cũng chưa chắc biết hết. Thêm nữa kiến thức được chia thành nhiều mảng, dù bạn rất giỏi mảng này, cũng chưa chắc đã hiểu hết về nó. Ngoài ra, ngày nay công nghệ phát triển ngày càng hiện đại nếu như bạn không học thì chắc chắn sẽ thụt lùi lại phía sau. Khi ta còn nhỏ thì việc học là điều tất nhiên nhưng khi ta lớn lên việc học không vì thế suy giảm mà ta phải tìm tòi học hỏi qua sách báo, tin tức... Học mãi sẽ tạo thành thói quen ham học hỏi, say mê với khoa học. Mỗi khi ta học một điều mới như bản thân tự tin thêm một chút và dần dần nó sẽ là động lực để cho chúng ta vững bước và thành công trên con đường mai sau. Hãy mãi nhớ câu nói của Lê-nin học, học nữa, học mãi.