Cách kết thúc của câu chuyện" Bức tranh của em gái tôi " đã làm cho người anh hiểu ra rằng bao lâu nay mình đã hiểu nhầm và nghĩ oan cho cô em gái. Thực chất cô em gái chỉ muốn giúp mình vậy mà mình lại không hề hay biết đến mà còn đổ tội oan và nghi ngờ cô em gái làm thế là đang muốn chọc tức, chê bai và dè bỉu mình vô dụng không làm được tích sự gì hết thế mà trước đây lại cậy mình lớn hơn nên bắt nạt cô ( từ cô ý chỉ cô em gái nha bạn ) nên từ đó người anh hay lạnh nhạt, tức giận với cô em gái. Người anh càng lấy làm khó chịu khi mình cứ như là người vô hình trong căn nhà đó và bị cô em soi mó suốt ngày khi gần đến ngày thi. Cuối cùng sự giận hờn, bực tức, lạnh nhạt và khó chịu vô cớ của anh cũng tan biến khi người anh nhìn thấy bước tranh cô em gái vẽ mình được treo giữa gian phòng. Lúc đó người anh cảm thấy thật hãnh diện nhưng cũng không kém phần tự ti và xấu hổ phần vì trước đây mình đã nghĩ sai về em, phần vì không nghĩ răng trong mắt em mình lại như thế.
Trong cuộc sống cũng có đôi lúc em hay cãi vã, nghĩ sai và nghĩ xấu về bạn. Những lúc đó, em sẽ chú động xin lỗi bạn trước và làm hòa cùng với bạn.
Chúc bạn học tốt nha.
Cho mk hay nhất , cảm ơn và vote 5 sao cho mk nha.