Đáp án đúng:
Phương pháp giải:
Vận dụng những kiến thức đã học trong tiết 1 bài “Con người trong kịch”. Kết hợp với kỹ năng viết đoạn văn nghị luận văn học.Giải chi tiết:a. Nêu vấn đề:
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm
- Nêu vấn đề cần nghị luận.
b. Phân tích:
* Tài năng, đam mê: Vũ Như Tô là người nghệ sĩ tài năng, đam mê nghệ thuật.
- Tài năng trời phú, có khả năng điều khiển gạch đá như tướng cầm quân.
- Vẽ nên một đài Cửu trùng để tranh tinh xảo với hóa công
-> Người có tài.
- Say mê hết mình với nghệ thuật: Con người ấy đã dám đi theo niềm say mê của cuộc đời mình.
-> Niềm say mê nghệ thuật vô cùng đáng quý
- Hi sinh xã thân vì nghệ thuật: Hồn tôi ở cả đây, sống với Cửu Trùng đài, chết với Cửu Trùng Đài. Khẳng khái và tự tin.
=> Người nghệ sĩ đáng trân trọng.
* Vũ Như Tô – Con người lầm lạc
- Lầm lạc trong nhận thức:
+ Trong cuộc đời tồn tại rất nhiều giá trị thê nhưng Vũ Như Tô coi nghệ thuật là giá trị duy nhất, độc tôn và vì bảo vệ giá trị ấy Vũ Như Tô đã tàn bạo hơn cả một bạo chúa.
+ Đánh rơi nhân tính vì nghệ thuật. Vì nghệ thuật mà trở thành con người vô cảm.
- Lầm lạc trong hành động:
+ Không hề có hành động để bảo vệ Cửu Trùng Đài. Sự bảo thủ, cố chấp của ông chỉ khiến mâu thuẫn của ông càng gay gắt
-> Ông đã phải chết trước khi Cửu Trùng đài bị hủy.
=> Vũ Như Tô chỉ là một con người mù quáng và thiển cận với sự lầm lạc của mình.
* Vũ Như Tô – Con người bướng bỉnh:
- Không sợ quân khởi loạn: Vẻ đẹp mạnh mẽ, đầy quyết tâm
- Không nghe lời Đan Thiềm: Ông bướng bỉnh đến tận cùng. Ở bất kì hoàn cảnh nào ông cũng bất tuân lên hj só phận.
-> Nhân vật bi kịch tiêu biểu của văn học.
c. Kết thúc vấn đề: Khái quát lại nội dung, nghệ thuật.