Như bác Hồ của chúng ta đã nói :“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không…, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em” Đúng thế ! là một học sinh chúng ta phải có ý thức trách nhiệm về bản thân và cả về xã hội , chúng ta là những người chủ tương lai của đất nước , là người sau này phải xây dựng đất nước giàu đẹp . Vì vậy bổn phận của chúng ta là chăm chỉ học tập , vâng lời cha mẹ , thầy cô , luôn tuân thủ pháp luật . Chỉ có học tập chúng ta mới theo kịp được bước chân của xã hội và chỉ có học tập ta mới nên người , trở thành người tốt . Mỗi ngày xã hội ngày càng phát triển , chúng ta lại đến gần với tương lai và chúng ta sẽ xây dựng đất nước . Hiểu được trách nhiệm to lớn của bản thân chúng ta hãy cùng nhau học tập thật tốt các bạn nhé !!!