Em có rất suy nghĩ gì về tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Trước hết, họ là người có nhiều phẩm chất cao đẹp mà tiêu biểu nhất là dũng cảm, bản lĩnh và kiên cường. Họ dám xả thân mình, hi sinh tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất để phục vụ kháng chiến, để gìn giữ hòa bình. Bên cạnh đó, sáng lên trong những bạn trẻ ấy còn là một tâm hồn lãng mạn, yêu đời cùng tinh thần lạc quan, ung dung. Dẫu biết kháng chiến gian nan, vất vả là thế nhưng trong tâm hồn các bạn vẫn say sưa về những bản nhạc thật hay, chìm đắm trong những xúc cảm của tình yêu đôi lứa. Và đó chính là động lực giúp họ luôn hiên ngang, tiến đến phía trước mũi súng của kẻ thù để bảo vệ nền độc lập cho nước ta.