Chúng ta đang sống trong một đất nước hòa bình, tươi đẹp. Và nền hòa bình đó chính là sự đánh đổi hy sinh của bao thế hệ cha ông đi trước, em càng ý thức sâu sắc về bổn phận và trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước. Là thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước, em đã và đang cố gắng học tập và rèn luyện tốt, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi theo năm điều Bác Hồ dạy. Em tích cực chủ động hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa những người có công với cách mạng. Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn không gian sống xanh, sạch, đẹp. Đồng thời rèn luyện bản thân không chỉ về học vấn, trí tuệ mà còn phải hoàn thiện nhân cách, sống chan hòa, yêu thương, lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới mọi người xung quanh. Mở rộng vốn kiến thức của mình bằng cách tiếp cận các phương tiện sách, báo, truyền thông, học hỏi kiến thức từ nhiều nguồn trên khắp thế giới.