Chả mấy chốc đã đến Tết hôm nay đã là 30 Tết Rồi I em cùng mẹ đi chợ Tết bữa phải trong chợ em thấy rất nhiều loại hoa hoa đào hoa mai hoa cúc em và mẹ mẹ đi chọn những bông hoa tươi tắn nhất để cắm vào bình hoa nhà mình vẻ đẹp của bông những bông hoa làm em xao xuyến mãi những bông đào tươi thắm những cánh hoa xòe ra như đang mặc váy nhưng còn những chị mai thì khoác lên mình một bộ áo vàng ươm em những chị hoa ly như đang vươn ra để để khoe sắc mọi người ai cũng vui vẻ phấn khởi I chào đón năm mới đến đến năm mới đến em rất là vui vui vì được nhận lì xì được mặc quần áo mới khi em yêu Tết rất nhiều