@Meoss_
* Em đã nhận ra điều về con người trong thời đại cuộc sống thời nay là:
- Chúng ta đang sống nhanh và không còn quan tâm quá nhiều đến những điều đơn gian xung quanh mình nữa;
- Mỗi người chỉ quan tâm đến công việc riêng của mình mà chẳng còn thời gian để cảm nhận những cảm xúc, tình cảm chân thực nhất;
- Mọi người dần có lối sống xa cách và cuộc đời nhạt nhẽo dần đi.
* Từ đó, em đã nhận ra về thách thức mà đại dịch đặt ra cho con người đó là:
- Đại dịch đã khiến mỗi người sống chậm hơn;
- Kéo gần các mối quan hệ lại với nhau hơn;
- Tạo những tình thương được thể hiện một cách thật rõ ràng, chân thành nhất