MÌnh ko chép mạng nha . đừng tố cáo mình , tự làm đó
.
.
Vào một đêm trăng rằm khi em đang say sưa ngắm trăng thì ngủ đi hồi nào ko biết . khi em bắt đàu vào giấc , thì em xứ sở thần tiên kì bí
Khi em đang bước vào xứ sở ấy thì có một điều kì diệu xuất hiện , một ông tiên râu trắng , tóc dài xuất hiện . ông ấy ấy nhẹ nhàng đáp " chào con đén với xứ sở thần tiên " câu nói diệu nhẹ của ông tiên khiến em liên tưởng liền đến các ông tiên khác nhưng ông tiên đây thì diệu nhẹ , tốt bụng hơn nhiều
Ông cao và trông gầy gầy nhưng nước da hồng hào, khoẻ mạnh, gương mặt phúc hậu. Mái tóc trắng như cước được búi cao gần sát đỉnh đầu. Chòm râu cũng trắng hệt như mái tóc, dài tới tận đầu gối, trông xa như một dòng nước bạc. Ông vận một bộ quần áo màu vàng, có những đường vân trắng kéo thành vệt như sương và đi một đôi hài mũi hếch vàng, nhạt hơn bộ quần áo. Một dáng vẻ nhàn nhã, thanh tao.
sau khi nghe câu nói của ông lão thì vui chs háo hức mà quên cả ông tiên , chợt nhận ra có ai kêu tên mình thì em tỉnh dậy và biết rằng nó chỉ là mơ nhưng đối vs em nó là một ước mơ vô giá