Thư gửi Bố Mẹ!
Con gái/Con trai của bố mẹ đây ạ.Bố mẹ ở nhà vẫn khỏe chứ ạ? Ăn uống có đầy đủ không ạ? Ở nhà có nhớ con không hay lại quên mất con rồi ấy nhỉ? Con ở bên này sống cũng tốt lắm bố mẹ ạ. Mới đầu thì chưa quen với môi trường lạnh ở đây cho lắm nhưng sống dần thì cũng quen rồi. Ở đây trời lạnh lắm, lắm lúc lại có tuyết rơi đẹp lắm. Ngoài giờ học con còn đi làm kiếm tiền thêm nữa ấy. Lâu quá không về thăm nhà không biết nhà mình có thay đổi gì không nhỉ? Cũng lâu rồi con chưa ăn cơm mẹ nấu giờ nghĩ lại thèm quá. Tuy ở đây không có bố mẹ nhưng con vẫn ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ, giữ sức khỏe tốt. Bố mẹ thấy con giỏi không ạ! Bố mẹ ở nhà giữ sức khỏe nhé! Không có con bố mẹ bệnh không ai giúp đỡ con lại lo, mà con lo thì con sẽ ốm đấy nên bố mẹ ăn uống đầy đủ và giữ sức khỏe nhé. Con có gửi ít quà bánh bố mẹ ăn cho vui.
Con gái/Con trai yêu Bố Mẹ
(ko hay cho lắm, anh/chị tham khảo ạ)