Thủy tinh- một con người ích kỷ khi không có được mị nương thì lại dâng nước đánh sơn tinh. Nhưng đâu đó thủy tinh cũng chịu sự bất công, vì vua Hùng đưa ra những món sính lễ mà ko có lợi cho thủy tinh. Những món sính lễ đó chỉ có thể tìm đc trên cạn nên rất thuận lợi cho sơn tinh, vua Hùng dã có ý định chọn sơn tinh từ trước. Vì lẽ đó mà thủy tinh tức giận dâng nước lên để nước ngập như hồ, như biển, sơn tinh thấy vậy thì dời núi cao lên. Nước dâng đến đâu thì núi cao đến đấy để thủy tinh phải chịu thua. Hằng năm thủy tinh vẫn dâng nước lên để đánh sơn tinh nhưng đều thua thiệt. Chứng tỏ sơn tinh luôn mạnh hơn thủy tinh vì Thủy tinh là một con người ích kỷ, vô dụng.