Chào bố mẹ,
Hai chúng con cũng đã rất đau xót và buồn bã về việc cha mẹ phải xa nhau, và hai ae con cũng vậy, xa nhau mãi mãi. Hai chúng con biết rằng cha mẹ cũng rất buồn khổ khi phải li dị, phân cách gia đình ta như vầy. Nhưng ba mẹ à, liệu sự nức nẻ giữa tình cảm cha mẹ có quá lớn ko, cha mẹ đã đặt 2 khoảng cách xa vời với nhau chưa, giữa mới quan hệ của ba mẹ đã có hai từ "người dưng" chính giữa chưa? Nếu chỉ vì một lời khiển trách vô ý, một hành vi thiếu quan tâm nhau mà để cả bản thân và 2 đứa con tội nghiệp của bố mẹ phải chịu đau chịu đớn. Hai chúng con chẳng mong gì hơn là việc cha mẹ lại yêu thương nhau, gia đình ta lại đoàn tụ, xây dựng lại hạnh phúc. Cảm ơn cha mẹ. Hai tụi con yêu cha mẹ rất nhiều. Thành và Thủy.