"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" là một câu tục ngữ từ xa xưa, ông cha ta đã đúc kết từ những hoàn cảnh chân thật nhất. Câu tục ngữ như một lời khuyên đối với chúng ta, nhớ ơn những người đã tạo ra thành quả cho mình.
Ở đây, câu tục ngữ này có hai nghĩa, với nghĩa đầu tiên, nghĩa bóng, khi ăn một trái quả thơm ngon thì ta phải nhớ tới những người đã trồng ra cây đó, biết ơn những người đa xtaoj ra cho mình những thứ quả ngon lành. Nhưng ý nghĩa sâu xa của câu tục ngữ lại muốn khuyên chúng ta khi được hưởng một thành quả nào đó thì phải nhớ ơn những người đã tạo ra thành quả ấy.
Tất cả những thành quả mà chúng ta đang hưởng thụ không phải tự nhiên mà có được. Những thành quả đó là do mồ hôi, nước mắt, công sức và biết bao mồ hôi sương máu, họ đã cố gắng để tạo ra những thứ đó để cho cuộc sống của chúng ta chở nên dễ dàng hơn, ấm no hơn. Chúng ta cũng đã từng nghĩ rằng, chúng ta đã có sẵn kiến thức từ khi mới lọt lòng, ồ thật sự không phải vậy. Từ khi sinh ra, người mà chúng ta nên biết ơn đó chính là bố mẹ của mình, họ đã khó nhọc như thế nào khi sinh ra mình, chăm sóc cho mình, lắn lỗi kiếm tiền để cho mình một cuộc sống ấm no nhất. Ông bà tổ tiên cũng cần ta biết ơn, và phải biết ơn họ, vì có họ thì mình mới được sinh ra. Còn thầy cô giáo là những người cha, người mẹ thứ hai luôn gần gũi chỉ bảo, họ đã cố gắng để ta có thể thành một mầm sáng của đất nước. Bên cạnh đó, công ơn của các chú bộ đội, nếu không có họ thì làm sao chúng ta được hưởng sự bình yên, hạnh phúc như ngày hôm nay. Chúng ta phải nhớ ơn họ, vì đây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ bao đời nay: “Uống nước nhớ nguồn”, “Chim có tổ, người có tông”. Những đạo lý từ những ông cha ta đã để lại khiến chúng ta được hưởng ững nhưng lời dạy bảo ấy, từ những phong tục rửa chân cho cha mẹ để thể hiện lòng biết ơn của những sinh viên Hàn Quốc, đến ngày giỗ tổ Hùng vương của người Việt Nam ta,.. đó là những biểu hiện của sự biết ơn đối với những người đã tọa ra thành quả cho mình.
Bài học “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” chắc chắn sẽ là một bài học vô cùng quý giá. Chúng ta sẽ trở thành một con người hoàn thiện hơn, sẽ có sự ứng sử tốt với tất cả mọi người xung quanh ta.
Lemon gửi bạn ;-;
Tham khảo nhé !!!