năm học mới đã bắt đầu , chúng em rất vui mừng đi từ nhà đi đến trường một cách nhanh chóng để có thể gặp các bạn . khi em vừa nhìn thấy các bạn ,em liền chạy tới ôm chầm lấy các bạn và chào các bạn rối rít lên.vừa bước vào lớp học ,em đã cảm thấy lớp hôm nay trông thật gọn gàng và sạch sẽ.mọi người ai nấy đều đeo khẩu trang kín mít.trước khi vào lớp chúng em còn phải đo thân nhiệt và rửa tay bằng nước sát khuẩn . vào giờ học rồi ,mọi người ai nấy đều cách xa nhau nên em cũng rất buồn , hơn nữa hôm nay ,lớp chỉ bằng một nửa lớp bình thường thôi . em mong sao dịch cô vít kết thúc thật nhanh để chúng em có thể đến trường thật sớm