Chuyện tốt ai cũng đã từng làm, chuyện xấu chắc cũng đã từng mắc phải. Em cũng vậy, cũng như bao người khác. Đã từng làm chuyện tốt, và câu chuyện như sau :
Hôm đó là sáng chủ nhật, khi em đang đạp xe ra đường để đi chợ mua ít đồ. Đi ngang qua đoạn ngã ba phố, em thấy một túi tiền bằng vải đang nằm ở đường. Em nhặt lên và nhảy xuống dắt xe chậm để xem chủ nhân của cái túi đó là ai? Lúc đó em vẫn hoang mang và tự hỏi mình rất nhiều câu hỏi ngớ ngẩn. Mình có nên lấy nó không ?
Ngay lúc đó, trước mặt em là một cụ già chạc chừng 70 - 80 tuổi đang ngơ ngác như muốn tìm một món gì đó. Em nghĩ rằng cái túi này là của cụ đó và ngận ngừng như không có ý định lấy nó vậy. Em liền chạy ra chỗ cụ mà hỏi : Cụ đánh rơi cái gì đó phải không ạ ?
Cụ già trả lời :
- cụ đánh rơi cái túi tiền mà chẳng tìm thấy nó ở đâu.
- À à, có phải cái túi này đúng không cụ. Em đáp
Cụ già mừng rỡ :
- Đúng rồi, cháu tìm thấy ở đâu vậy ?
- Cháu vừa nhặt nó ở chỗ ngã ba kia ạ. Em cũng vui vẻ trả lời
Lúc đó, cụ cảm ơn em mà còn móc trong túi cho em một cái kẹo mút .
Em cảm thấy rất vui khi làm được việc tốt. Mọi người hãy nhớ rằng nhặt được của rơi thì nên trả cho người mất.